Đôi Lòng Xếp Gởi Trang Thơ !

Tác giả: Tlan

đôi dòng xếp gởi trang thơ
bùi ngùi đếm lịm tắt lòng hoang sơ
nhìn quanh bao lá vàng mơ
nghẹn ngào chua xót , thiên thu hoa mùa
suốt đêm trăng sáng nghìn sao
niềm riêng? tư tưởng nổi lòng cô liêu
theo cơn gió buốt liêu xiêu
N ơi ? N hởi ? sương mù hoa môi !
buồn rỉ thoáng buốt trong nôi
phong sương tuyết phủ ngả nghiêng muôn đời
ảo mộng tìm thức lạc loài
trăng vẩn , gợi mãi treo cao cao vút !!!!!!!!!
thơ tình , lưu luyến , trăm năm
vầng trăng cuộn mãi tơ lòng , hoang sơ !
khoảng mơ tợ , trời đống tuyết .
lê thê thằm mộng , chiều thu , gió lùa
tóc bồng, hương lệ lang thang .
gương soi trằm , bỏng héo vang , xuân thì !
ới N ! khóc đi, cho vơi niềm
chờ thuyền , nước lớn , rước N sang đò !

October 1, 2017- Sunday
Chưa phân loại
Uncategorized