* Đôi Dòng Thơ Thẩn *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

ĐÔI DÒNG THƠ THẨN

Có nghĩa chi nào chuyện ước mơ
Chiêm bao sẽ được dẫu xa mờ
Vui thay hớn hở tuy còn mớ
Rực rỡ điên cuồng đượm chất thơ
.
Vào đi miễn phí chẳng ưu phiền
Cứ mộng đêm ngày chán đổi phiên
Khỏi nợ lo toan đời lắt léo
Nghìn năm tưởng tượng cũng không tiền
.
Chỉ rảnh mơ nồng lẳng lặng nha
Cày xong cuốc bẫm lúc an hoà
Không thì đói khổ đời tan nát
Tỉnh giấc co nằm hận trách ta...
.
Một cõi hư không vạn nỗi buồn
Cười thì mấy chốc.. khổ trào tuôn
Đâu là hạnh phúc tình vương mãi
Khắc khoải tim yêu mặc gió luồn.
.
Mơ màng có được mối yêu thương
Dẫu phải chông gai mọi nẻo đường
Bão nổi phong ba dìm lạc hướng
Đi tìm nối lại bến quê hương.
.
Mù khơi lữ khách dáng u sầu
Lặng lẽ hao gầy ngắm giọt ngâu
Viết vội vài câu hồn khuấy động
Buồn rơi nước chảy mãi chân cầu...
.
Thảo áng mây hồng, nước đục trong...
Cho ai mấy phút đọc đôi dòng
Nguồn cơn đắng vị hoà nhung nhớ
Cái nghiệp theo vần viết cũng xong.
.
Đã mất nhau rồi kỷ niệm tan
Mình ta chiếc bóng giữa đêm tàn
Hồn hoang bước lạc sầu năm tháng
Thất thểu mơ màng lại thở than...
.
Tìm đâu mộng cũ lúc trao tình
Tuyết lạnh ươm màu trắng thủy tinh
Viễn xứ ngồi mơ hoài ảo vọng
Còn không gắn bó chuyện đôi mình ?
.
Bến đợi sông Seine gió gọi mời
Nơi này ảm đạm lá buồn rơi
Phương nào đắm đuối nồng hương lửa
Một thuở tình xuân muộn rã rời...
.
Em à ! Nhớ mãi lúc em sang
Viếng phố Paris ước mộng vàng
Đứng trước Louvre cùng chụp ảnh
Tay quàng sưởi ấm bước lang thang.
.
An bình trí tưởng nhé em ơi !
Gặp gỡ này đây sẽ rạng ngời
Cố quốc cùng nhau thăm một chuyến
Ân tình giữ vẹn nghĩa còn tươi...
.
Cách biệt xa nhau vẫn mặn nồng
Năm nào buốt giá lạnh ngày đông
Paris ấp ủ cùng chăn gối
Cũng đẹp duyên mơ nghĩa vợ chồng ...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 20/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized