* Đổi Đời *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Đổi Đời

Ai muốn đổi đời ta không nhỉ.?!?
Để ta về gom kỷ niệm xưa
Xứ người bão táp gió mưa
Phồn vinh thật đấy nhưng chưa vội về
*
Trên đất khách vọng quê nhà ấy
Sống an nhàn lại thấy xót xa
Xứ người sao ngỡ xứ ta
Tâm hồn luôn hướng quê cha đất lành
*
Thời gian tưởng trôi nhanh kỷ niệm
Về bạn xưa đã lịm nấm mồ
Dầu rằng trong túi tiền đô
Tìm đâu mua được nơi mô bạn hiền
*
Thêm nỗi chán triền miên ăn uống
Đồ Tây kia không xuống dạ nhường
Nhơi mà cứ tưởng rồi thương
Vị dừa ...nước mắt quê hương thơm nồng...
*
Bao năm tháng hoài mong gặp gỡ
Lòng tiếc rằng bạn nỡ lià đời
Về đâu chỉ thấy chơi vơi
Dòng thi ấp ủ một thời hoa niên
*
Bởi vì thế liên miên nhớ lại
Một mảnh đời trở ngại phong ba
Biết rằng rồi sẽ ra ma
Lời này chỉ tỏ mặn mà tình thơ...

-N3-Nguyễn Ngọc René - 06/07/2015
Chưa phân loại
Uncategorized