Tác giả: Lê Cảnh Tiến
ĐỔI CHỦ
Khi gà hối hả dọn rời sân
Lũ cẩu xàng xê tiến lại gần
Mấy mẫu xương thừa con vện xẻ
Đôi thùng tửu nhạt cái vàng cân
Bầy ranh chiếm chỗ ngồi yên vị
Bọn mánh nhường ngôi để giữ phần
Cửa vắng giờ thêm loài chuột chũi
Đui quẻ mẻ sứt một thùng phân ./.
Lê Cảnh Tiến 15/02/2018
Khi gà hối hả dọn rời sân
Lũ cẩu xàng xê tiến lại gần
Mấy mẫu xương thừa con vện xẻ
Đôi thùng tửu nhạt cái vàng cân
Bầy ranh chiếm chỗ ngồi yên vị
Bọn mánh nhường ngôi để giữ phần
Cửa vắng giờ thêm loài chuột chũi
Đui quẻ mẻ sứt một thùng phân ./.
Lê Cảnh Tiến 15/02/2018
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
- Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
- Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
- Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
- Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
- Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
- Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
- Không Lời (Tĩnh An)
- Mắt Lá (Mường Mán)