Đợi Chờ

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Buông lòng nuối tiếc giấc mơ hoa.
Ai hứa ngày xưa tối đến nhà.
Chong đèn chờ đợi tình xưa nhỡ.
Duyên tình trăn trở buồn chưa qua.

Bên hiên ngóng đợi bóng người qua.
Ngoài kia mưa đổ quạnh sân nhà.
Hoang vu nhấp nháy tàn đom đóm.
Côn trùng rên rỉ tiếng hoang xa.

Đi hoang hồn lạc chốn xa vời.
Ngơ ngác giật mình chiếc lá rơi.
Bên sân lửng thững tình đơn chiếc
Đường vắng buồn thiu dạ rã rời.

Đợi chờ vô vọng người đi xa.
Tàu xưa rời bến buồn sân ga.
Hụt hẩng trong lòng buồn khó tả.
Sầu vương thảng thốt đọng bên nhà.

26/03/2015
Chưa phân loại
Uncategorized