Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đợi Chờ

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Vẽ vội xuân kia má ửng hồng
Trêu đùa nũng nịu kệ hư không
Trăng mơ cứ khát trời lồng lộng
Gió luyến thôi quên dạ phập phồng
Chẳng phải thuyền ngời gieo ước mộng
Thôi đành sóng thẹn vọng chờ trông
Tim ai tấu nhẹ hoàng hôn bổng
Hẹn với môi xinh ấm áp lồng.
Phạm TD Hương – 09/02/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cơn Mưa Bất Chợt
  • Lặng Nhớ
  • Em Sợ Lắm Những Câu Thơ Anh Viết
  • Chúc Xuân Hạnh Phúc
  • Xướng Hoạ Minh Hương 16
  • Ngẩn Ngơ
  • Hửng Nắng
  • Bâng Khuâng Ngọn Gió Bên Thềm
  • Màn Đêm
  • Chỉ Mình Ai Hiểu Khúc Tương Tư
Thơ bạn muốn xem
  • Quẳng Bớt Gánh Đời
  • Một Người Đứng Lên - Triệu Người Đứng Lên
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (259)
  • Ta Chửa Bắt Đầu Sao Đã Cuối
  • Xướng Hoạ Minh Hương 3
  • Nhận Lỗi
  • Nghe Trong Thoang Thoảng
  • 333 - Khúc Giao Thời
  • Tất Cả Con Sông Điều Chảy Ra Phía Biển
  • Đợi Anh !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thìn Lê
  • Inrasara
  • Đỗ Phủ
  • Phạm Huy
  • Nguyễn Hùng
  • Chiêu Hoàng
  • Xuân Tâm
  • Lệnh Hồ Công Tử
  • Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg
  • Lâm Anh Tuấn
©2025 - CungThuGian.com