Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đọc Thơ Nhớ Tôi

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Bạn đọc thơ rồi có nhớ tôi
Quanh ta tràn ngập bễ thơ rồi
Nên tôi nhả chữ như tơ rối
Cho đời thanh thản, chỉ thế thôi

Dẫu có đôi khi chữ luân hồi
Ý xoay nghĩa chuyển chẳng xa xôi
Mong sao tất cả đều tụ hội
Mến thương, thương mến bạn cùng tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ bạn muốn xem
  • Mẹ Trái Đất Người Là Thượng Đế Của Tôi
  • Heo Chẳng Đi Lên Thầy Mẹ Sốt - Giá Không Vực Dậy Chú Cô Sầu
  • Bức Tranh Vn Thư Quán
  • Thu Vương Vấn
  • Chỉ Còn Một Tâm Là Tồn Tại Vĩnh Hằng Như Chân Như.
  • Hạt Ta Bà
  • Nơi Sân Ga
  • Những Vần Thơ Nhỏ 7
  • Chỉ Vì Em Ngu Ngơ
  • Em Là Ai?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
©2026 - CungThuGian.com