Chỉ Vì Em Ngu Ngơ

Tác giả: Trần Thị Thủy

Chỉ vì cái nắng Thu nay
Vàng trong ánh mắt em say say tình
Để cho vương vấn trong mình
Để cho em lại thương tình thương anh .

Chỉ là đời rất mong manh
Em thì yếu đuối cần anh bên mình
Chở che ru những mộng xinh
Để em giữ được bên mình một đôi .

Chỉ là em thấy đơn côi
Khi về một bóng đất trời buồn hiu
Chỉ là em tuổi xế chiều
Nói yêu vụng dại nên liều nhủ thơ .

Chỉ vì em vẫn ngu ngơ
Để anh đi mất vần thơ lại sầu
Chỉ vì tình tới lắc đầu
Tình đi em lại âu sầu nhớ thương !

11h 23p 06/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized