Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đọc Thơ Hoành Hồi !

Tác giả: Tlan

đọc thơ nghe nhạc bâng quơ
ghét thương, thương ghét, khổ đau hoành hồi
quyết sau không đọc thơ người
ngôn từ góc ngọn , người người { NGU SI }

@

trăng nghiêng soi bóng đầu ghềnh
quẩn quanh cuồn cuộn điêu linh gió lùa
canh thâu đêm vắng buông NHO
hàng hoa gió luống đông đưa nhịp nhàng

January 21, 2018/ Sunday
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ bạn muốn xem
  • Học Cách Sống
  • Thăm Anh
  • Người Tình Thơ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1125)
  • Tai Nạn
  • Haiku 07062019
  • Ở Nơi Cuối
  • Tương Lai Của Tt Donald Trump
  • Ai Đem Con Sáo Bước Qua Sông Dài
  • Trăng Cũ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
  • Hoangh
  • Ái Quốc
  • Tóc Nâu - Sương Anh
  • Hữu Được
©2025 - CungThuGian.com