Đoạn Trường Biệt Ly

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

“ Cỏ may sợi vắn sợi dài
Yêu nhau không trọn nhớ hoài ngàn năm “

Người về kẻ ở xa xăm
Chia ly nhung nhớ khóc thầm riêng ta
Đâu rồi lại một ngày qua
Đâu rồi giây phút mặn mà bên nhau ?
Ngoài môi cười giấu niềm đau
Lòng như cơn gió lao xao xế chiều
Yêu đương chẳng thấy vui nhiều
Đớn đau xa vắng trăm điều buồn thôi
Phút vui xưa đã qua rồi
Riêng ta lạc lõng đơn côi giữa trời
Người về bên ấy có vui
Ở đây ta vẫn bùi nguồi nhớ thương

Luyến lưu lưu luyến vấn vương
Xót thương thương xót đoạn trường biệt ly


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Chưa phân loại
Uncategorized