Đoản Lòng Tháng Sáu

Tác giả: Hàn Tương Thi

(Viết cho những ngày buồn)


Em không về mùa trái ngọt vườn tôi
tháng sáu nắng thiêu hoa vàng mướp đắng
tháng sáu không mưa đồng làng khát trắng
lam lũ cánh cò quạnh thẳm mắt chiều hôm.

Em không còn về nơi hẹn gặp hoàng hôn
tôi so le nét trăng mòn tôi cái nóng
mồ hôi áo mẹ đồng xa đổ bóng
tuổi mạ gầy thương lắm vụ đương chiêm !

Em cũng không về nơi mùa nở đoá duyên
rũa khúc con ve bâng khuâng lòng tiếc... nhớ...
tháng Sáu chợt về cho mình dang dở
thương tấm tình em còn lấn bấn vương lòng

Trái tim tôi mấy thuở vẫn sầu mong
giấc quê xanh mùa cho mẹ tròn ngày ước
tháng sáu em ơi! Ta còn gì mất, được
thôi đành vậy, ru giấc lòng ngủ yên.

2013
Chưa phân loại
Uncategorized