Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đoản Khúc Hồng

Tác giả: VVKH

Em kiêu sa mùa đông
Nắng hong má môi hồng
Mây trên trời lơ đãng
Bay vào giửa thinh không

Phố thị chen chân bước
Em xuống phố long nhong
Rạo rực bay theo gió
Cho vơi đi nổi lòng


(Chợt nhớ em mùa đông 2014)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Người Hỏi Tôi
  • Tốc Bồng
  • Tâm Sự Mùa Xuân
  • Tiếng Vọng Ngọt Ngào
  • Còn Đâu Dáng Ngọc
  • Nắng Chiều Tháng Tư
  • Điệp Khúc Thầm Lặng
  • Bao Giờ Nhìn Lại
  • Cafe Trưa
  • Úa Màu Chiều Quê
Thơ bạn muốn xem
  • Bến Hẹn
  • Oán Khúc Ngâm
  • “chân Lý Nằm Trong Rượu!” Hét Vang.
  • Bến Xưa
  • Nhóc À ! Em Yêu Anh
  • Người Đàn Bà Đi Hoang 19.
  • Nhớ Về Anh !
  • Thu Về ... !!!
  • Nghe Tiếng 3
  • Muôn Vàn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sen Hạ
  • L.t. Quỳnh Hương
  • Xuan Thanh
  • Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)
  • Trí Nguyễn Văn
  • Tây Thi
  • Quỳnh Linh
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
©2025 - CungThuGian.com