++ Đỗ Vỡ ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

ĐỔ VỠ
Thơ : Nguyễn Ngọc René
Cảm tác sau khi xem bài :
VUI LÒNG GỌI LẠI KIẾP SAU
thơ Khách Lãng Du

Ôi thảm não chữ tình đổ vỡ
Người xa rồi mà ngỡ còn đây
Nhớ hoài đôi má em hây
Nụ cười chúm chím đong đầy mắt nâu
.
Đã khuất nẻo còn đâu bóng cũ
Tình chúng mình con ủ trong tim
Canh khuya thao thức mộng tìm
Gối đơn chiếc bóng cánh chim mịt mù
.
Nghĩa chồng vợ nay thù hay bạn
Nhìn mây trời bãng lãng hoàng hôn
Xác thân tựa chẳng còn hồn
Vần thơ gánh chịu ngữ ngôn xếp hàng
.
Tâm lắng đọng miên man canh vắng
Chuyện áo cơm cay đắng muôn phần
Dù cho khó nhọc tấm thân
Chắt chiu cố gắng trăm lần vì con
.
Tội nghiệp nó héo hon tình mẹ
Có những chiều buồn tẻ bên cha
Nét cười không vẹn như hoa
Nỗi sầu chia cách mặn mà tình thâm
.
Đành phải chịu âm thầm ráng sống
Trong gia cư chấn động chia lìa
Nhiều khi con trẻ thức khuya
Ước ao có được ô kìa mẹ yêu...

-N3- Nguyễn Ngọc René 01/01/2016
Chưa phân loại
Uncategorized