Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đò Neo Bến , Phương Nam !

Tác giả: Tlan

Đò Neo Bến, PHƯƠNG NAM

PHƯƠNG NAM , nước chảy sông dài
bến đò, sông sáng, nhửng ngày gió mưa !
cây xào, cắm bẻ mù _ u
kìa trăng còn tỏ, gió xèo, đưa đưa
dói tay quằn nhánh mù _ u
hái chùm trái chín, chiều mưa, rụng đầy
Đò chiều lữ khách , ngang sông
bẽ bàng, lở chuyến , dưới mưa , qua đò !

Friday, August 25, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ bạn muốn xem
  • Kỷ Niệm
  • Mưa Và Em
  • Thu Tím
  • Chuyên Cần Việc Nước
  • Viết Thay Anh
  • Cả Vũ Trụ Này Được Điền Đầy Năng Lượng
  • Tìm Về
  • Bài Thơ Đôi Guốc Đế Vàng
  • Tôn Giáo Của Tôi
  • Sài Gòn Đẹp Mãi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Quỳ
  • Trần Hữu Hoàng
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
  • Người Viết Thơ Đau
  • Bảo Lâm
  • Nghi Bình
  • Hàn Vũ
  • Liên Hương - Lê Phú Hải
  • ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN
  • Đào Anh
©2025 - CungThuGian.com