Dỗ Dành

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Bà xã à em có hiểu anh không
Sao ngồi khóc bên bậc thềm thương nhớ
Trái tim yêu vẫn nhịp đều tiếng thở
Lại đây nào, anh yêu lắm! Mình ơi...

Bà xã à, thôi nhé lệ đừng rơi!
Lẽo đẽo theo anh, nếu mệt thì anh đợi
Anh có vội đâu, đường xa xăm dịu vợi
Hạnh phúc là khi, mình vẫn bước chung đường.

Bà xã à, sao kể hết yêu thương
Tấm mẳn sớt chia nỗi đau và hạnh phúc
Em thẳng lòng chẳng nghĩ suy được mất
Nhưng trái tim là trao hết anh rồi.

Bà xã à anh dỗi chút rồi thôi
Đừng thổn thức, nhói lòng anh lắm đấy
Nghĩa vợ chồng có đôi khi vẫn vậy
Chén cơm thơm nồng ấm lắm em à.

Đường cuộc đời em thấy đấy - còn xa!
Nên cần có đôi bàn chân vững chắc
Và đôi tay phải cùng đan thật chặt
Bước thôi em! Hạnh phúc dưới chân mình.
___________________________________
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized