Dlv _ Lợn Hay Chó ?

Tác giả: Dung Nguyên

Gọi lợn thì không ổn .
Gọi chó cũng không xong .
Bởi chúng có Tổ Tông .
Là giống dòng Đại Việt .

Dư Luận Viên chết tiệt .
Con cái của nhà ai ?
Sao nỡ làm tay sai .
Cùng những trò bỉ ổi !

Vì sao ra nông nỗi ?
Ôi rường cột nước nhà
Tâm địa giống gian tà .
Hành vi thua súc vật .

Gạc Ma là bịa đặt ?
Mất đảo là tuyên truyền ?
Nhân Dân không có quyền .
Tri ân người đã khuất ?

Trước cái chết oan ức .
Bao chiến sĩ năm nào .
Nước mắt như chực trào .
Mỗi khi ngày giỗ đến .

Già thắp lên ngọn nến ?
Trẻ kết một vòng hoa .
Theo truyền thống Ông cha .
Cúi đầu nghiêm cung kính .

Yêu anh , yêu người lính .
Đã hiến cuộc đời mình .
Ghét những kẻ vô tình .
Đớn hèn trong im lặng .

Còn những tên đến chặn .
Phá rối giữa ban ngày .
Buổi tưởng niệm sáng này .
Loại cô hồn tháng bảy !

* Ảnh đám DLV giương cờ búa liềm phá rối buổi tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma ( Trường Sa 1988 ) sáng nay tại vườn hoa Lý Thái Tổ .
( Dung Nguyên 14.3.2015 )
Chưa phân loại
Uncategorized