Định Mệnh Trần Gian

Tác giả: Lê Sáng

ĐỊNH MỆNH TRẦN GIAN
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Nhấn chìm trong một đêm mưa
Cỏ cây đất đá, sạt bừa cả thôn
Xác tan chưa kịp gọi hồn
Ruột đau thắt dạ, vùi chôn trong sình.

Trách trời oán nghiệt nhân sinh
Trẻ thơ non dại, tội tình gì đâu
Than ôi ! Chua xót thương đau
Nơi đây nhuộm đỏ một màu tang thương.

Nhà tan để xác nằm đường
Lấy gì đưa tiễn về phương xa vời
Mi sầu đọng giọt lệ rơi
Có chăng cũng chỉ bao người khóc chung.

Tang gia, kiếp phận chôn cùng
Kèn đâu để thổi, trống thùng để vang
Ôi trời gieo cảnh trái ngang
Một đêm định mệnh ! Muôn vàn đắng cay.

Ngọc Hoàng ! Ơi hỡi ! Có hay ?
Trần gian người để thế này vậy sao ?.

Đêm 18 _ 10 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized