Dịch Dại Hại Dân

Tác giả: Lê Sáng

................. SUY .............
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Thương thay họ ! Một kiếp người
Chết đi bỏ lại cho đời tiếng than,
Dịch nhân tạo ! Corona
Tớ làm chủ chịu, người nhà hại nhau.

Ông bà xưa đã có câu
Gậy ông, ông đập vào đầu của ông,
Vũ Hán nỗi sợ diệt vong
Người dân thất thế chờ trông thiên đình.

Người dân họ cũng như mình
Cũng mong cuộc sống yên bình ấm êm
Cũng tình nghĩa, cũng anh em
Nay dân mang họa vì tên cầm đầu.

Nó gây chiến, nó gieo thù
Âm mưu tàn độc diệt trừ ngạo ngông
Nó muốn bá chủ non sông
Tả sao cho hết tận cùng lòng tham.

Láng giềng ngay cả Việt Nam
Như anh em ruột mà đang định cào
Trăm năm Tàu vẫn là Tàu
Nghìn năm vẫn mãi nhuộm màu bất lương.

Nghiệp này trời phạt khó lường
Ăn theo chịu vạ nhìn thương dân lành
Kẻ gieo cho chết đã đành
Chết dân vô tội ! Thật tình chẳng mong ?.

"Bầu ơi thương lấy bí cùng"
Sẻ chia hoạn nạn sẵn lòng cứu dân
Tình người đất Việt muôn năm
Ở đâu cũng vậy chữ Tâm vẹn tròn.

Mong sao hết nạn dịch chuồn
Giang sơn để lại dặm đường dễ đi
Mong cho tà ác sân si
Chết theo nạn dịch, sống gì khổ dân.

Quang Sáng. 21 _ 02 _ 2020
Chưa phân loại
Uncategorized