Đi Vòng Thế Giới

Tác giả: Thiên Ân

ĐI VÒNG THẾ GIỚI VẪN QUANH MỘT NGƯỜI
Đi vòng thế giới vẫn quanh một người
Chân rong ruổi mãi vòng tròn khép kín
Thẫn thờ , đắng cay , rong rêu bịn rịn
Hoa cỏ bóng già hiu hắt vầng trăng

Câu hỏi thời gian ta mắc nợ nần
Những cuộc tình ra khơi , ai nhịn khóc ?
Ai hôn nhẹ nhàng lên bờ suối tóc ?
Gượng gạo cười ăm ắp góc không gian

Ta cứ loay hoay giữa chốn địa đàng
Tiếng chim hót ỡm ờ , muôn âm vực
Trời đất ngủ say có người thao thức
Trống vắng mọc đầy , rải rác chông chênh

Biển âm thầm vỗ sóng tuổi mông mênh
Lòng con người bỗng trở nên chật hẹp
Không thích thì thôi chớ nên o ép
Biến hóa trắng đen , đen trắng bơ phờ

Bậc thềm xưa ta gói ghém giấc mơ
Những lo toan dày vò trên thân thể
Bài toán tình yêu muôn vàn khó dễ
Ẩn số cuộc đời giấu giếm mờ xa
Ngày 23/10/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized