Đi Tìm Hình Cho Thơ ( Giữa Đúng _ Sai, Thiên Tài _ Ngu Dốt Hay Thông Minh _ Dại Dột Duy Nhất Chỉ Con Thơ Thành Thật Thuận Bến Bờ.)

Tác giả: Hàn Giang

ĐI TÌM HÌNH CHO THƠ
( Giữa đúng _ sai, thiên tài _ ngu dốt hay thông minh _ dại dột
Duy nhất chỉ Con Thơ thành thật thuận bến bờ.)

Là quang cảnh hữu tình, lãng mạn
Bên núi bên sông bên vách đá bên biển ngắm nghía trời cao
Là những lúc mờ sương mây lơ lửng
Ánh bình minh mở lối tâm hồn

Là hoàng hôn vàng bay theo thu lá
Khoảnh khắc cô đơn, vắng vẻ, xa nhà
Là màn đêm buông về nghĩ về mẹ cha
Nhớ da diết hơn bao giờ hết

Là tìm hình, ai đó ăn trên ngồi trước
Hay cảnh, kẻ gặm nhấm bát dĩa, mưu mẹo sống còn
Là hô hào tỏ ra anh hùng lỗi lạc
Nhưng trong mình sợ sệt nguy hiểm gian nan

Là chiến thắng là thành công là tiến lên phía trước
Nhưng bao quanh là đại bàng, hổ sói rình rập săn mồi
Là ý đồ hoang tưởng, là ái kỷ quá khứ tương lai
Nỗi thống khổ tột bực đang dày vò tâm thức

Và trân trọng nhất vẫn là tình yêu chơn chất
Cảnh giới cơ duyên đâu đó tình cờ
Là ánh mắt, nụ cười, ngôn ngữ hình tượng biết nói yêu thương
Sự thầm lặng tưởng chừng chìm vào dĩ vãng

Đi tìm hình cho thơ giàu trí tưởng tượng
Thực thực hư hư sống động vô vàn

Đã có lúc muốn trèo lên Hải Vân Quan
Mơ mẩn tự nhiên, tạo hóa cho chốn thần tiên đẹp tuyệt

Vì cơm áo đè lên số kiếp
Đành loanh quanh phố xá đường trần

Tìm hình cho thơ cảm giác rắc rối, phân vân
Cái tôi tớ, cái hùng hồn, tự hào, tự ti, chan chứa
Còn biết bao góc khuất tâm tư chưa xuất hiện nữa
Ẩn ý sai khiến ta ngẫm nghĩ từng giờ

Tìm hình cho thơ từ những giấc mơ
Rồi gác lại để nghi ngờ mai mốt
Giữa đúng _ sai, thiên tài _ ngu dốt hay thông minh _ dại dột
Duy nhất chỉ Con Thơ thành thật thuận bến bờ.
Đồng Xóm_ DOANMINHHOP24022019
Chưa phân loại
Uncategorized