Đêm...

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

là nếp gấp
của anh và của em
đêm là vết khâu
ta cùng nhau nối
những nỗi niềm chắp vá
đêm như giọt nước
huyền diệu
nhỏ
tong ... tong...
làm ấm lòng ta
nơi nỗi niềm
lan tỏa
đêm
làm anh cô đơn hơn
và khao khát em hơn
đêm
là bạn thân
của anh em mình em nhỉ
đêm hay dối lừa chúng ta
nhưng có lúc nó cũng thật thà đáng sợ
em có thấy không
đêm
đã vẽ cho mình màu hạnh phúc
tối tăm
gàn dở
và cũng chính đêm
để chúng ta thành kẻ mù lòa
khỏa lấp nhau
bằng bản năng và màn đêm
em ạ
anh cần đêm
như cần em
và thiếu một trong hai anh thấy đời không còn ý nghĩa
chậc
anh lại sai rồi
đời chỉ vô nghĩa khi mình không còn biết yêu nhau
phải không em
....
Chưa phân loại
Uncategorized