Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đêm

Tác giả: Nguyên Phong

Sông đầy mấy giọt trăng rơi
Tung tăng thánh thót tiếng cười mênh mang
Dập dềnh lớp sóng dâng tràn
Thuyền trôi róc rách nghìn vàng lung linh

Một đêm lai láng quên mình
Trăng tàn sông cạn còn tình đây thôi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bảy Năm
  • Lá Viễn
  • Thêm Một Mùa Đông
  • Email
  • Thôi
  • Trần Bình Trọng
  • Ngộ
  • Một Mình
  • Kiếp Này
  • Hôn
Thơ tương tự
  • Dem Dong Buon (Hoang Nang)
  • Demo Trăng Vàng Tình Lỡ (Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh))
Thơ bạn muốn xem
  • Sao Em Không Đến Cùng Anh Trong Giấc Mơ Nữa!
  • Buộc Lại Dây Giày Cho Em
  • Ân Tình Em Hiến Dâng Anh
  • Cười Lên Anh Nhé!
  • Nỗi Niềm Của Em
  • Nhớ Người Đã Mất
  • Chuỗi Ngày Tan Vỡ
  • Thượng Mã Phong
  • Chiếc Lá Mùa Thu
  • Con Nhồng Biết Nói
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
  • Lý Phú
  • Văn Đình Thuận
  • Phạm Không Trùng
©2025 - CungThuGian.com