Đêm Và Đêm

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Đêm cô đơn em giận bốn búc tường
Em giẫn dỗi bởi anh thương nhiều quá
Em đã lớn và tình yêu cũng lạ
Khắc khoải trong lòng buông thả nhớ nhung

ĐÊM VÀ ĐÊM
Đêm khát khao đêm cho tới tận cùng
Và bóng tối bao dung không dám nói
Màn đêm gọi màn đêm chỉ để hỏi
Trăng làm gì khi sương khói lả lơi
.
Xuân thì rực đêm trong ánh mắt ngời
Gió tìm đến say chơi vơi gục ngã
Hương tình kéo màn đêm kia nghiêng ngả
Đêm cởi mây ngàn hối hả bên đêm
.
Núi phập phồng trong hơi thở dịu êm
Sao lấp lánh say môi mềm ngõ vắng
Gió gấp gáp xô dòng yêu tĩnh lặng
Ánh trăng ngà vội lắng tận đáy sông
.
Xao xuyến đò đưa trăng nước đang lồng
Gió ngụp lặn trong mênh mông biển ái
Con sóng lăn trên bờ cát mê mải
Đêm ngượng ngùng cười cởi nốt trinh nguyên.
Phạm TD Hương - 01/02/2018
Chưa phân loại
Uncategorized