Đếm Tuổi Đời

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Đếm tuổi đời để thôi dừng thương nhớ,
Đếm tuổi đời để bỏ bớt vu vơ,
Đếm tuổi đời thôi chua xót, hững hờ,
Nhận cõi tạm ôm chốt cờ suy ngẫm.

Quãng đường qua, buồn vui đã đủ thấm.
Chữ chia ly, tử biệt xót âm thầm.
Ngày lên voi, xuống chó cũng xa xăm,
Giờ thầm lặng êm đềm và lặng lẽ.

Giờ buông hết không còn như đứa trẻ,
Ham muốn không còn, xấu đẹp cũng che,
Sám hối, ăn năn, bù đắp chẳng khắc khe.
Tìm quên lãng, tạo vui cho kẻ khác.

Đếm tuổi đời mong sao đừng đi lạc,
Trầm tĩnh âm thầm, phó thác trời xanh.
Mong ngày sau cuộc sống thanh lành,
Đam mê chối bỏ, tập tành trao ra,
Ôn về dĩ vãng gọi là,
Những bài học tốt để ra yên bình.

18/04/2012
Chưa phân loại
Uncategorized