Đêm Trăng 2

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Đêm lạnh quay về như một tiếng thở than
Làn hơi ấm lãng ra ngoài song cửa
Trăng mệt mỏi chẳng vui thêm bước nữa
Gió lao xao vấp ngã ngỡ sương đùa
Êm đềm hoa ngát chốn vườn xưa
Em gọi gió
Gọi mây bỏ thừa câu yêu cũ
Đừng gieo nữa mộng xưa ấp ủ
Trăng ngoài hiên áo mỏng hững hờ
Kéo nhẹ mây che một khoảng ngực thơ
Lỗng lẫy chờ rằm
Giả vờ quay gót
Ai gạ tiếng sáo lòng bất chợt
Bất chợt anh
Bất chợt kéo thẹn thùng...
Phạm TD Hương - 27/02/2018
Chưa phân loại
Uncategorized