Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đêm Sài Gòn

Tác giả: Đức Vượng

Đêm Sài Gòn buồn lắm ai ơi
Vời vợi trong ta nỗi nhớ nhà
Bao năm xa cách tự quê hương
Vương vấn trong ta những nỗi niềm

Sài Gòn : Đêm 30 tết năm 2010
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chỉ Tại Covid
  • Sài Gòn Trong Tôi
  • Sài Gòn Ơi!
  • Ngày Nhà Giáo
  • Trở Lại Sài Gòn
  • Nhớ Lời Cha Dạy
  • Tháng Tám
  • Mười Năm
  • Tháng Mười
  • Biết Yêu
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Nhung
  • Buồn Nào
  • Nỗi Buồn Ẩn Náu
  • Ru Tình
  • Cho Tôi Gặp Lại Em
  • Chia Tay Rồi Nhắc Lại Để Làm Chi
  • Sài Gòn Bên Ấy Mưa Hay Nắng..?
  • Bếp Lửa Của Mẹ
  • Chuyện Giữa Đêm
  • Thảo Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phùng Nguyện
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
©2026 - CungThuGian.com