Đêm Qua Trăng Lên Da Diết

Tác giả: Tlan Mưa

đêm qua ngồi ngắm trăng lên
nhớ về Quê Mẹ , lòng đau tơi bời
ngẩn ngơ bên lá rơi trôi
mưa hạt ướt tóc phận đời miên mang
đời ơi sao lắm bong chen
ân tình thế thái đời bao bộn bề
lại nhìn nước lũ nơi Quê
nếm giòng lệ chảy Việt Nam thật buồn
gió luồng , mưa lớn , nước tuôn
lũ lên cao ngập trôi nhà, trôi cây.
trôi người cậm bẩy chông gai
chất chồng đổ gục ương người hoang du
ngậm ngùi biển sống Trùng Dương
Xoa đau thương diệu phiêu bồng thong dong
Nước Nam sau lắm tư bề
lời thương tôi gói thương nhiều Quê Hương
Bốn Mùa dang dở bến mơ
dầm dề nổi khổ Việt Nam bồng bềnh

Thương Quá Việt Nam , Quê Hương !

Please don't missing understand reading !

October 20-2016

Thursday

Duy có phải Duy ca hây lắm không ?
Chưa phân loại
Uncategorized