Đêm Ngây Ngất

Tác giả: Hồng Dương

Ôi đó là trăng đẹp quá thôi
Cong cong sáng sáng chết ta rồi
Gió thu se mát sương trôi nổi
Mây giết hồn ta mấy kiếp trôi !...

Cho gió lên đi nổi sóng êm
Hồn ta lạc cảnh giữa cung thiềm
Đam mê cuồng dại hồ thu đọng
Để biết trăm năm vẫn ẻo mềm

Trầm ngãi ai pha bay ngẩn ngơ
Huyết ngưng say cả hai bên bờ
Cung trăng kết tụ làn hương sắc
Sương bạc cỏ thơm gió phất phơ

Ai biết ai chăng lòng chết mê
Nắng qua thu đạm tím chiều về
Để ta uống cạn luồng cơn khát
Dòng nước vọt tuôn ướt tràn trề

Trăng ngã trăng nghiêng trăng ngất ngây
Mùa thu vừa chín cũng căng đầy
Dập dồn gió thổi đêm ngưng thở
Chết điếng thu trăng giữa chốn này ...
Chưa phân loại
Uncategorized