Khoảng Trời Cho Em

Tác giả: Sao Mai

Có phải em - Cô gái của mộng mơ
Day dứt trước một câu thơ chưa cắt nghĩa
Em ước mong những âm vần tròn trịa
Tiếng yêu thương vẫn ứ nghẹn giữa tâm hồn...

Em có nghe rộn rực buổi tim cồn
Sóng ào ạt vỗ về miền hư ảo
Khoảnh khắc sống cuốn tình em bão tố
Thức dậy đam mê muôn vạn những linh hồn...

Có phải em đang mê mải kiếm tìm
Một dáng yêu trong muôn vàn bóng dáng
Hòa vào đêm cả tâm tư lãng mạn
Khắc khoải một vì sao ló dạng ở cuối trời...

Có phải em - Giữa rừng lạ thảnh thơi
Hương ngây ngất, êm đềm trăm năm ngủ
Chẳng cần biết sớm nao - ai hoàng tử
Ru tình em lữ thứ - dậy tương lai...

Hay tình em đã trót nặng duyên ai
Em dành trọn cho người em yêu dấu
Thì hạnh phúc hay khổ đau, tốt, xấu...
Nguyện lòng mình - Em sẽ chẳng buồn đâu !

Xin gửi em một khoảng nghĩa ân sâu
Về nguồn cội những gì tôi đã sống !
Xin gửi em một khung trời đủ rộng
Có bóng hình "Một Nửa" của riêng em !

SM - 29/6/2006.
Chưa phân loại
Uncategorized