Đêm Nay Trăng Sáng Nữa Vầng !

Tác giả: Tlan

Đêm Nay Trăng Sáng Nửa Vầng !
long lanh ngọn gió ngấm trăng tôi hò
Tiền Giang đất hứa vẻ vang
Chiếc Phà Rạch Miễu , đưa người sang song !

hò..... hơ.....ơ ơ , nhớ quê sống nước miền sông Hậu !
chở nặng Phù Sa, Châu Thổ Miền Tây ,
nhớ nhiều kí ức Quê Hương , nhớ kinh nho nhỏ , cây cầu bắt ngan !
ngoài đồng ruộng lúa chín vàng.
có bà ba gặt lúa , có bà ba gặt lúa hờ ..... cùng chàng chăn trâu hơ...

Ngoại ơi , mùa nầy lúa trúng lạ thay
một công ba chục giạ , con mừng nhảy tưng !

Cữu Long ơi ! Quê Hương tiếng gọi chiều tà.
lúa mùa thật trúng năm nay đầy bồ !

nhìn bầy én lượm lúa rơi ,
bao la cò củng trắng đồng cùng chim
Quê tôi có điệu lý dân ca , hoa dừa , hoa bưởi.
cùng bài ca Trử Trình.

Phù Sa vọng cổ xuồng bơi.
Trăng thanh cao vút , thảnh thơi đặt câu hò !

Quê tôi Miền Tây Nam Bộ ! bao năm qua in đậm bóng Cữu Long Giang !!!!!!!!

Đàn ca vọng cổ vang vang , trăng cao trên núi , Hamilton về chiều !!!!!!

Saturday
September 9-2016
Chưa phân loại
Uncategorized