Đêm Hà Nội

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Đêm về Hà Nội đẫm đam mê
Gió cuốn ngoài sông cũng mải về
Vọng mãi ngàn xưa câu thơ cũ
Hồ Gươm sóng gợn nhắc lời thề
.
Từng đôi bạn trẻ bên nhau dạo
Nắm chặt tay nhau hạnh phúc trào
Thắp sáng trăng ngà buông tà áo
Mây vờn tha thẩn tòa nhà cao
.
Dừng lại Hồ Tây ghế đá ngồi
Mênh mang mặt nước thả hồn trôi
Sương đêm tĩnh lặng kề bên ghé
Thong thả chờ xuân sắp đến rồi
.
Đường đôi hai ngả cứ song song
Sáng bởi đèn đêm thắp bởi lòng
Cổ thụ hàng cây xanh mải miết
Chim về đậu ngủ uống sương trong
.
Thấp thoáng ngoại thành những ruộng hoa
Đào kia ủ mộng gió hiền hòa
Hồng lan dược cúc gần làm nụ
Đón tết ai về đông sắp qua.
PHẠM TD HƯƠNG - 04/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized