Đêm Dài

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Những đêm dài đằng đẵng
Những ngày dài băn khoăn
Ôi một kiếp nhọc nhằn
Ghi vết hằn tâm khảm

Đường hôn nhân u ám
Người phối ngẫu tham lam
Hận không thể hòa đàm
Như vết chàm đã khắc

Đời sao buồn hiu hắt
Một kiếp chắc chưa yên
Bao giờ dứt ưu phiền
Hay sẽ triền miên khổ

Lòng tin đang tan vỡ
Mà vẫn gắng ngây thơ
Tôi còn mãi dại khờ
Với mong chờ thơ dại

Bao năm tôi gặt hái
Được trái khổ trần ai
Những gian dối đêm nay
Như những ngày xưa cũ

Tôi vẫn còn ấp ủ
Những đau khổ ưu tư
Hạnh phúc đã giã từ
Còn chần chừ níu kéo

Đường tình dài muôn nẻo
Sao mãi vẫn cheo leo
Nhắm mắt cố mà theo
Sầu nhổ neo không bến.

199x
Chưa phân loại
Uncategorized