Đêm Buồn Nhớ Em

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Nhớ em nhiều câu thơ viết chẳng hay
Khi giận nhau anh buồn trong nỗi nhớ
Em vẫn thức mà anh luôn lo sợ
Nói gì đây không để em phải hờn.
.
Đừng nghĩ gì hãy thương yêu nhiều hơn
Anh rất ngoan vẫn một lòng chung thủy
Khi yêu em chắc em cảm nhận thấy
Rằng thật tâm chỉ biết có em thôi.
.
Bực điều gì em đừng nên đổ lỗi
Anh đâu sai nhưng vẫn nhận riêng mình
Anh hay khóc và suy nghĩ linh tinh
Khi một mình ngồi viết thơ em nhé.
.
Muốn ríu rít điện thoại kể em nghe
Ngày hôm nay anh làm gì, mệt lắm
Mà cái lúc tắt mạng để đi tắm
Em nghi ngờ anh đã bỏ cuộc chơi.
.
Buồn rất nhiều đợi chờ lời em nói
Mà vô tâm anh bật khóc trong lòng
Ừ thì yêu là say đắm nhớ mong
Nhưng bóng hình đã in sâu nhiều quá.
.
Kể nhau nghe mà giờ như vội vã
Trăng đêm rằm như chứng minh tình ta
Nhớ em đấy chỉ nhìn em im lặng
Khi cả hai đang nhớ điều xa xa./.

24/9/2018
Chưa phân loại
Uncategorized