Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Để Viết Được Một Bài Thơ

Tác giả: Mr.Smile

Để viết được một bài thơ,
Chúng ta bắt buộc giết chết những gì mà ta Thương.
Chúng ta bắn, ám sát, đầu độc tất cả những gì ta Yêu.
Đó là con đường duy nhất đưa kẻ chết hồi sinh...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Lục Bát Cuối Cùng Cho Em ( 2 )
  • Tên Em Ai Gọi
  • Dỗi Hờn
  • Hãy Cứ Là Thơ
  • Bố Già (The Godfather).
  • Ru Khúc Tình Buồn
  • Trở Lại Trường Xưa
  • Mưa Ngâu
  • Trăng Rạng Rụng Đêm Mờ
  • Thương Em Tuổi Mười Tám
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trương Đình Tuấn
  • Vancali
  • Hoàng Trạch
  • Lệ Khánh
  • Caysay
  • Hồ Quốc Ái
  • Tú Yên
  • Phan Quang Trí
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
©2025 - CungThuGian.com