Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Để Trở Thành Nhà Thơ Thì Phải Cao Hơn

Tác giả: Mr.Smile

Để trở thành nhà thơ thì tâm hồn
Phải là kẻ ăn mày,
Phải xem ta như là Thượng Đế,
Phải làm Vũ Trụ ngưng tụ lại trong đơn độc.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Ở Arcadia, Nói Lời Tạm Biệt
  • Một Mình Em
  • Trước Ngõ Nhức Nhối Trở Về
  • Mùa Nhớ
  • Mùa Đau, Lá Tủi
  • Màu Hoa Tím Cũ
  • Trăn Trở Mối Duyên Tình (Họa Thơ Liền Âm – Tác Gỉả Nguyễn Thành Sáng)
  • Giọt Lệ Mùa Thu
  • Tương Tư
  • Vấn Vương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trường Phi Bảo
  • Mưavàlam
  • Tố Hữu
  • Ngân Nguyễn
  • Sen Hạ
  • L.t. Quỳnh Hương
  • Xuan Thanh
  • Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)
  • Trí Nguyễn Văn
  • Tây Thi
©2026 - CungThuGian.com