Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Để Làm Chi Vào Bóng Tối

Tác giả: Mr.Smile

Để làm chi vào bóng tối hư vô
Kéo ta vào, những đòn đau số phận?
Chẳng lẽ ngay cả cuộc đời ta
Chỉ là những khoảnh khắc dài đớn đau?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Khai
  • Ngày Thứ 9 Tháng Thứ 9 Năm 1999
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 193
  • Hỏi Tùm Lum Vận
  • Đài Khán Xuân
  • Triệu Năm…
  • Buồn Qua Kỷ Vật
  • Có Hề Chi
  • Đêm Mơ Rượu Bèn Dậy Uống
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (639)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tây Thi
  • Quỳnh Linh
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
©2026 - CungThuGian.com