Đê Hèn, Vùng Biển

Tác giả: Tlan

Đê Hèn

tuyết không nhớ người không nhớ you (tồi)
lang thang gió thổi bằng lăng tím
hoa thoáng rơi hoa bằng lăng chiều
ngâm chi ướt lệ kẻ đê hèn
bần tiện, tồi tàn, tồi hơn, bỉ (ổi)
tuyết ngưn, rơi hết hết rơi rồi
tại sau ? tuyết nhớ kẻ xấu xạo?
khốn khùng cay đắng trúc lên ai ?


Vùng Biển

trời xanh mây trắng thanh thanh
suối vương thủy nguyệt trỉu mành long lanh
sắc màu mắt biếc hoa tranh
biển chiều sương phủ muôn màu thuyền hoa
thoáng từng cơn sóng chim sa
gió vùng biển vắng chập chờn cỏi mơ
chiếm vòm trời ẩn khuây quơ
bườm neo bến đổ ảo quanh mây mù

March 3-2016
Thursday
Chưa phân loại
Uncategorized