Dày Vò

Tác giả: Thiên Ân

DÀY VÒ
CÓ ngày ta trộm mắt ai?
KHI trời chải tóc sông dài gợi yêu
NÀO đâu nắng sớm mưa chiều
TRÊN đồng hương lúa cánh diều tuổi thơ

ĐƯỜNG trần rón rén đợi chờ
ĐỜI là sương khói hư vô não lòng
TẤP NẬP bờ , bóng hư không
TA ngồi hôn nụ hoa hồng ngất ngây

TA ngồi ôm bóng trăng say
VÔ li rượu đắng môi cay nghìn lời
TÌNH còn mọc cánh ra khơi
ĐÃ đời ,đau đáu, đã đời ,thời gian

ĐI đi đứng đứng chàng ràng
LƯỚT nhanh như gió thênh thang hứng tình
QUA NHAU nghiêng dáng xinh xinh
BƯỚC ngang đôi mắt đa tình hồn tan

LƠ ĐÃNG đếm bóng ngỡ ngàng
CHẲNG còn chi nữa lang thang sóng dồn?
NGỜ đâu mây tím cô đơn?
ĐANG hồi bi kịch tủi hờn gieo neo

ĐỂ rồi dòng nước eo sèo
MẤT còn đoản khúc trong veo đôi lời
MỘT mai ta gặp chợ đời
TÂM tư giấu kín thì thôi thế là!

HỒN ta từ dạo mưa sa
TA ôm trái đắng ngày ba , bốn lần
ĐÃ vời năm tháng xa xăm
ĐỢI ai , ai đợi hâm hâm lửa lòng

TỪ khi con sáo sổ lồng
LÂU đài tình ái nụ hồng vỡ đôi
Đêm 20/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized