??đầu Xuân Chúc Tết??

Tác giả: Nguyễn Ngọc René

??ĐẦU XUÂN CHÚC TẾT??

Đầu xuân mai nở hoa cười
Chúc mừng độc giả luôn tươi an lành
Tiền vào trong túi thật nhanh
Áo cơm no đủ.. để dành đi chơi...
*
Quanh năm..trọn hưởng tuyệt vời
Nồng vui Facebook cùng khơi mặn mà
Vài câu chúc tết thiết tha
Thay lời tin nhắn thiệt thà biết ơn...
*
Qua bao tháng rộng không sờn
Đọc thơ tác giả nguồn cơn tỏ bày
Lòng thành tạc dạ hôm nay
Tri âm vài khổ thi này viết chung...
*
Đan tay gắn bó ta cùng
Sân chơi chia sẻ lòng trung giữ gìn
Tâm giao với cả niềm tin
Thơ về ấp ủ mây nghìn tầng cao...
*
Chứa chan lòng thật ngọt ngào
Ảo mà như thể chiêm bao mộng đầy
Ta cùng trở lại tuổi ngây
Mặc đời gian khó má gầy phôi pha...
*
Đây bài thứ nhất gọi là
Chút tình tri ngộ như hoa đầu mùa
Không vì vụ lợi bán mua
Tình thơ miễn phí ai đùa chi đâu...
*
Trải lòng để nhẹ cơn sầu
Lưu vong xứ lạ còn sâu ân tình
Quê nhà cố quốc nơi sinh
Tim yêu chữ Việt nên hình câu thơ...
*
Từ xa muôn dặm mây mờ
Gửi về bạn hữu sợi tơ ươm tình
Tựa ngàn nắng đẹp bình minh
Thơ này đôi khổ chúng mình tri âm...

Nguyễn Ngọc René - 04/02/2019 (Mùng 1 tết âm lịch)
Chưa phân loại
Uncategorized