?tình Tri Kỷ - 17?buổi Tương Phùng??

Tác giả: Nguyễn Ngọc René

?TÌNH TRI Kỷ - 17?
??BUỔi TƯƠNG PHÙNG??

Lạnh lẽo đông buồn lại nhớ thương
Tình xưa ấp ủ lúc chung trường
Muôn trùng cách biệt làm sao hưởng
Một cái hôn nồng gợi ngát hương ...
*
Sao mà nhớ dữ lắm anh ơi..
Cũng vậy nơi đây tứ vận mời..
Khắc khoải thơ về câu đứng đợi
Nên bài viết lại vẫn nào ngơi...
*
Vạn dặm xa mờ khoảng cách nhau
Mà tâm cảm thấy dậy muôn màu
Cùng mơ ái ngọt lòng đau đáu
Bởi thế ta cùng đến hẹn mau...
*
Ừ nha ! Phải gặp đó “Tư Tò” !
Chớ để “Tư Tè” nhớ rõ TO..
Nhỏ hả ? Ngoài sân mà đứng ngõ
Ngồi trơ.. mặc cảm.. tự tơ vò... (1)
*
Luống tuổi nên đành.. biết nghĩ sao..
Dầu cho chống gậy.. tính phương nào.?..
Tâm hồn dấy động dường mưa bão
Cũng bởi thương nhiều dạ khát khao...
*
Mình ơi hãy hẹn buổi tương phùng !
Bốn mắt ta nhìn đỡ nhớ nhung..
Rượu đỏ nâng ly mừng hãy cụng
Đời tươi ấm lại sướng khôn cùng...

Nguyễn Ngọc René - Paris - 10/01/2019

1) khổ thơ vui, dành riêng cho nhóm vịt trời GL ! ?
Chưa phân loại
Uncategorized