?tình Tri Kỷ - 16? Đợi Buổi Tương Phùng?

Tác giả: Nguyễn Ngọc René

Mùa thu .., mùa của nhung nhớ và mong chờ ...
Cơn mưa thu chiều nay đã cuốn trôi đi những chiếc lá cuối cùng ... chỉ còn lại cành cây trơ trọi ngẩn ngơ thương nhớ lá ..,,

Chẳng hiểu vì sao anh đã yêu mưa từ lúc nào ???!

Phải chăng tình chúng mình cũng bắt đầu vào những cơn mưa ??!!!

Trời Paris hôm nay  ngập đầy mưa bong  bóng... làm anh nhớ lại kỷ niệm xa xưa của chúng mình .... lúp xúp  che chung một mảnh áo nép bên nhau khi đi đến những quán ở ven đường, chia xẻ từng chén súp bò viên nóng hổi cho ấm dạ .., không thiếu nụ cười vui ..tuy gương mặt đẩm ướt ...vì những giọt mưa rơi..

Cho đến những lúc trong khuôn viên Đại học Vạn Hạnh .., hai đứa cùng đưa tay hứng những giọt mưa .... ...ước gì cho chúng đừng tan biến trong đôi tay của mình .,và rồi ..những buổi chiều thu với những làn mưa bụi mỏng theo chúng ta suốt con đường Duy Tân  rợp lá ....trên chiếc PC thân thương .., chỉ im lặng thôi mà như đã thầm nói .., nói rất nhiều phải không em ????..,,
.., nhớ mãi .., nhớ mãi cho đến  bây giờ ..,bên trời Paris lạnh muôn thuở này ...
Mưa ..và.. mưa vẫn rơi.., với nỗi  nhớ về em vô vàn ..., hãy đếm từng ngày em nhé .,.Không còn xa vời vợi nữa...,,, để chúng mình cùng ôn lại kỷ niệm ngọc ngà xưa ấy.. khi đối diện, tay trong tay.. em yêu nhỉ...

.....và rồi sẽ đến ngày bốn mắt nhìn nhau...để :

Cùng nhau nhớ lại cơn mưa năm nào...

?TÌNH TRI Kỷ - 16?
??ĐỢI BUỔI TƯƠNG PHÙNG??

Đã cuối thu rồi gió lạnh căm
Buồn ngơ dạ thẩn ngắm trăng rằm
Sầu lên nhớ lại tình xuân thắm
Mộng ước mong chờ cuộc viếng thăm...
*
Mừng vui ngóng đợi buổi tương phùng
Quyết định ta về một hướng chung
Rượu rót vào ly mình sẽ cụng
Giao bôi hưởng ngọt thiết tha cùng...
*
Thẳng bước liền chân gặp gỡ này
Mơ tròn hạnh phúc nhịp tình say
Xì lô (Slow) sát ngực ôm cùng nhảy
Vũ điệu nồng hương mặt áp mày...
*
Hoà hơi lẫn ái dệt cung tình
Nhạc tấu tay dìu cũng đẹp xinh
Bốc lửa niềm yêu thiên đã định
Làn môi kết chặt gắn đôi mình...
*
Gặp nhé cưng ơi để mặn mà
Tương đồng họp xướng bản tình ca
Niềm vui phấn khởi ghì cho đã..
Thức trọn liền đêm nhảy đúng đà...
*
Nhìn nhau miệng ướm nụ hôn kề
Dạo cảnh êm đềm tận chốn quê
Đôi mình có dịp tha hồ kể
Chửa hết thì không nghĩ chuyện về...
*
Nồng yêu bùi ngọt đê mê
Bỏ qua tình lỡ não nề xa xưa...
Uống chung một trái nước dừa
Cùng nhau nhớ lại cơn mưa năm nào...

Nguyễn Ngọc René - Paris - 28/11/2018
Chưa phân loại
Uncategorized