Dấu Vết Dòng Đời

Tác giả: VVKH

Biết bao lần tôi ngắm nhìn đôi mắt
Những lần yêu tay ôm chặt lấy em
Thân thể buông xuôi giây phút yếu mềm
Mắt khép lại cho con tim thổn thức

Không nhìn tôi khi được nhìn kẻ khác
Bắt đầu yêu cho thể xác rả rời
Chốn đam mê cành hoa rụng tả tơi
Cháy thành bổng không một lời nuối tiếc

Có phải chăng vì tình yêu mãnh liệt
Đã cuốn đi dấu vết của dòng đời
Nếu xót xa thì cũng quá muộn rồi
Nên nước mắt cứ xuôi theo dòng lệ

Ngày mai nếu vang tay cười ngạo nghễ
Em vì tôi nhớ lại những nổi đau
Khi quen người rồi yêu lại lần đầu
Em đừng khóc có gì đâu lại khóc?
Chưa phân loại
Uncategorized