Đau Sầu Ngậm Tủi

Tác giả: Thiên Ân

“ ĐAU SẦU NGẬM TỦI”
Bài thơ dùng nhiều Thành Ngữ trong dân gian.
Đôi ta “ Bén tiếng quen hơi”
Anh còn “ Nghèo rớt mồng tơi” những ngày
“ Ăn ngay ,nói thẳng” với ai?
“ Cợt trăng cưỡi gió”đường dài thênh thang

Tính tình “ Cà rịch cà tang”
Uổng công “ Đãi cát tìm vàng ” bấy lâu
“ Thức khuya dậy sớm” bạc đầu
“ Nửa nạc nửa mỡ” cơ cầu đắng cay

“ Chia bùi sẻ ngọt” cho ai?
“ Đào tơ liễu yếu” gầy gầy ...anh thương
“ Hang cùng ngõ hẻm ” gió sương
Em còn “ Điểm phấn tô son ” làm gì?

“ Khuôn vàng thước ngọc ” đôi khi
“ Chim lồng cá chậu” nhu mì tìm đâu?
“ Đau sầu ngậm tủi ” bể dâu
“ Người đưa kẻ đón ” tình vào thiên thu

“ Bụng làm dạ chịu” rối mù
“ Chân tơ kẽ tóc ” ai ru nỗi lòng?
“ Mạt cưa mướp đắng” lòng thòng
“ Ba chân bốn cẵng” lông bông nửa đời
Ngày 25/6/2017


Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized