Dấu Lặng Tình

Tác giả: Đinh Kim Chung

DẤU LẶNG TÌNH

Đĩa nhạc mới buông lời bài hát cũ
Dấu lặng tình còn ấp ủ hồn yêu
Vẳng đâu đây hai lối mộng tiêu điều
Mà nhung nhớ bỗng xoay chiều ký ức

Dấu lặng có những đỉnh cao âm vực
Sống ký sinh trong tiềm thức nhạt nhòa
Vọng ngân gì những khoảng lặng trầm kha
Để vũ trụ rung những tòa ân ái

Gió nói gì sao cứ thầm thì mãi
Mây mộng chi sao mê mải trăng gầy
Sông nhớ ai sương khói hắt hiu bay
Để trống vắng về bủa vây tim óc?

Thuở em đi bước xuân đời mệt nhọc
Chốn phù hoa thương dáng ngọc bơ phờ
Con tạo vần xoay rệu rã đường mơ
Và hạnh phúc chưa bao giờ gõ cửa

Hoài niệm cũ hình như không dài nữa
Đem đắng cay sao gọt giũa nên bùi
Dấu lặng tình chỉ là thoáng buồn khui
Lâu đài cát sóng lại vùi trên cát

Dĩ vãng chỉ ùa về trong chốc lát
Dấu lặng gieo bên nốt nhạc ngân dài
Mười ngón tay đan dệt ước mơ phai
Đêm xúc xắc một hình hài vụn vỡ...
Chưa phân loại
Uncategorized