Dấu Đời

Tác giả: Thu Ẩn

Đời cõng duyên qua miền lận đận
Trăng phù sinh móp méo tim người
Cuộc trần gian bẽ bàng ngộ nhận
Mộng thở dài, âm ngục tiếng cười

Bánh xe tình nghiến oằn thân phận
Tiếng kêu nài rách toạc môi thâm
Tặng nỗi buồn...ai thèm đón nhận
Buổi chợ tàn toan bỏ, cố cầm....

Róc ngọn hôn hoàng đâu nõn nắng
Cằn khô hốc lệ, úa hương thầm
Bao dung đã kiệt cùng năm tháng
Quái phụ qua đường, bóng lạnh câm

Còn xa lắm. Thiên thu bước chậm
Mệt tư duy... cõi tạm_nẻo trời
Về thôi Gió, nhận lời kinh sám
Đóng dấu đời lên nỗi đau người
Chưa phân loại
Uncategorized