Dấu Chân Để Lại

Tác giả: Dung Nguyên

Một đoạn đường đời ta đã đi qua .
Giờ còn lại những dấu chân trên cát.
Giữa chơi vơi thẫn thờ nghe gió hát.
Thấm lạnh cõi lòng chạm rát vào tim .

Bao năm qua ta mỏi gót đi tìm.
Trong hy vọng đến bến bờ hạnh phúc.
Nhưng tình yêu như cánh chim hun hút.
Xa biệt mù vút tận phía trời cao.

Cuộc sống vô thường tựa giấc chiêm bao.
Rồi tất cả nhạt màu cùng dĩ vãng.
Đừng vì đau vội chùn chân phiêu lãng.
Hãy thả hồn tản mạn với làn mây .

Đến một ngày khi nhìn lại quanh đây .
Con đường nhỏ giẫm đầy chân ta bước.
Sẽ về đâu nào ai mà biết được.
Lòng dặn lòng theo phía trước và ......đi !

( Dung Nguyên 25. 11. 2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized