Dấu Chân Bỏ Lại .

Tác giả: Thiên Ân

DẤU CHÂN BỎ LẠI
Thế là , dứt áo ra đi
Tiếc thời , giọt nắng dậy thì tơ non
Thương bầy lá nhỏ nhí nhon
Giật mình luống cuống mất còn nguồn vui

Giấu chôn dĩ vãng ngậm ngùi
Ôm vầng trăng khuyết hên xui cuộc đời
Dòng thơ muôn tiếng rã rời
Đời còn đục đẽo hồn tôi bao giờ ?

Thế là , tàn một giấc mơ
Hoa thơm , cỏ lạ bến bờ buông trôi
So đo hạt cát giữa trời
Lặng im như hến giấu lời trái tim

Tình yêu nấu chín , xào , chiên ...
Sao nghe đăng đắng một miền khổ đau ?
Bờ môi ửng đỏ năm nao ?
Héo hon nhàn nhạt chiêm bao giăng đầy

Thế là , tình mọc cánh bay
Cút côi ngọn gió , mây hay lạnh lùng
Đường trần khói bụi mịt mùng
Hàng cây bóng lá vẫy vùng đòi rơi

Mai sau về chốn xa xôi
Cung đàn nguyệt lạnh tiếng cười vỡ đôi
Tôi châm lửa đốt chân trời
Trái tim nong nóng lòng người mơn man
Ngày 21/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized