Dấu Chân Bỏ Lại

Tác giả: Thiên Ân

DẤU CHÂN BỎ LẠI
Dấu chân mồn một đường chiều
Trời xanh , mây trắng , cánh diều trôi mau
Tuổi hồng mơn mởn về đâu?
Ngày sau thỏ thẻ , ngày sau thầm thì
Dấu chân mềm mỏng , đôi khi
Thuyền chưa tách bến người đi sao đành?
Loanh quanh ,cứ thế ,loanh quanh
Mong manh một kiếp ,mong manh chạnh lòng
Dấu chân giẫm cỏ gieo mong
Phong trần ngủ bến đục trong thế là!
Cơn mê ủ dột mái nhà
Buồn day dứt ấy tình xa nghìn trùng
Dấu chân ôm bóng lạnh lùng
Mưa sầu gió thảm mịt mùng tang thương
Tình yêu chiếc áo phơi sương
Qua cầu rút ván cùng đường khổ thay!
Dấu chân nương bóng đôi hài
Tình chưa bén gió trúc mai ơ hờ
Bơ vơ gói ghém bơ vơ
Tâm hồn xơ xác , xác xơ tâm hồn
Ngày 30/7/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized