Dấu Chấm Lửng

Tác giả: Thiên Ân

DẤU CHẤM LỬNG...
Dấu chấm lửng...khiêng tình đi đâu mất?
Nghìn năm sau sỏi đá bỗng trở sầu
Trái tim khô ai bèn đem chưng cất?
Chớp bể mưa nguồn chen lấn đêm sâu

Dấu chấm lửng...bâng khuâng theo gót hạ
Chút tạ từ làm đắng chát đôi môi
Bờ năm tháng ngả nghiêng thôi tàn tạ
Khúc tình ca ai đã bẻ vỡ đôi?

Dấu chấm lửng...rưng rưng miền xơ xác
Con thuyền tình ngụp lặn đáy biển sâu
Chùm mây xám trông theo ngày ngơ ngác
Tiếng lòng đeo vời vợi tuổi thương mau

Dấu chấm lửng...ru thầm mùa cỏ dại
Trăng khuyết tròn chênh chếch góc trời xa
Làn tóc rối u buồn đời quên chải
Trách hờn nhau ngần ấy thiếu mặn mà

Dấu chấm lửng...nửa chừng say ngất ngưởng
Ta và em như chong chóng quay quay
Nụ hôn héo ngủ vùi miền hoang tưởng
Chiều rơi rơi nhỏ giọt xuống kẽ tay
Ngày 6/6/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized