Tác giả: Lê Cảnh Tiến
ĐẤT MẸ VÀO THU
Cảnh vật vào thu quá hữu tình
Cây cành rụng lá để hồi sinh
Trời đêm nhẹ gió hồn trăng tĩnh
Biển tối dìu mây ngõ mộng bình
Vẽ mặt quân thù sao chẳng tính
Băm đầu bọn cướp lẽ nào khinh
Nhìn trang sử cũ lòng tôn kính
Những bậc tiền nhân của chúng mình ./.
Lê Cảnh Tiến 27102017
Cảnh vật vào thu quá hữu tình
Cây cành rụng lá để hồi sinh
Trời đêm nhẹ gió hồn trăng tĩnh
Biển tối dìu mây ngõ mộng bình
Vẽ mặt quân thù sao chẳng tính
Băm đầu bọn cướp lẽ nào khinh
Nhìn trang sử cũ lòng tôn kính
Những bậc tiền nhân của chúng mình ./.
Lê Cảnh Tiến 27102017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thu (Thảo Tóc Ngắn)
- Thu (Trần Bảo Kim Thư)
- Thu (Nguyễn Thanh Ninh)
- Thu (VLONG)
- Thu (Trần Huyền Trân)
- Thu (TP Minh Đạo)
- Thu (Kim Thư)
- Thu (Dung Nguyên)
- Thu (ĐTH Nhã Vy)
- Thu (Minh Phương)